Vợ chồng trẻ tuổi
Huyền và Bình yêu nhau từ thời sinh viên và vừa ra trường đã bị "bác sĩ bảo cưới". Ở tuổi 23, họ đã tổ chức đám cưới. Suốt thời gian mang thai, Huyền cảm thấy khó chịu với bụng bầu và không được mặc đẹp hay đi chơi với bạn bè. Sau 9 tháng 10 ngày, em bé ra đời, nhưng với Huyền, việc chăm sóc con chỉ là thứ yếu. Cô muốn làm đẹp và lấy lại vóc dáng, và chồng cô luôn ủng hộ. Mặc dù mẹ chồng khuyên nhủ, Huyền vẫn chăm sóc bản thân và quên đi vai trò làm cha mẹ.
Sau một ngày làm việc, Huyền và chồng thường tụ tập với bạn bè độc thân, dù hứa với mẹ chồng chỉ ra ngoài một chút nhưng thường trở về muộn. Hai vợ chồng thường xuyên tranh cãi về việc ai sẽ trông con, không ai nhường ai, dẫn đến những cuộc oẳn tù tì để quyết định. Khi mẹ chồng không có nhà, họ lại càng "chiến tranh" hơn. Từ khi có smartphone, họ có thêm nhiều thú vui mới như lướt web, chơi game và chém gió trên Facebook. Nhìn bạn bè độc thân cầm smartphone sang trọng, cả hai không khỏi thấy tủi thân.
Huyền và Bình quyết tâm lập quỹ đen để mua smartphone như bạn bè. Huyền thuyết phục chồng nộp tiền cho mẹ để lấy iPhone 5, nhưng Bình từ chối vì đã hẹn mua Note II. Hai vợ chồng đành khất mẹ chồng rằng họ đang kẹt tiền. May mắn là ông bà có lương hưu, không đến nỗi khổ. Từ khi có smartphone, họ có thêm nhiều thú vui như lướt web, chơi game, và thường xuyên vừa trông con vừa dùng điện thoại. Bình thường xuyên gọi vợ khi con khóc đòi bú.
Bình gắt lên khi chờ mãi không thấy vợ, Huyền chạy ra cười giải thích là vừa post ảnh và tag bạn. Khi Huyền tắm xong, không thấy con đâu, cô giật mình hỏi chồng. Hai vợ chồng hoảng hốt tìm thì phát hiện con đang nghịch su hào trong bếp. Bình bối rối giải thích rằng chỉ mới like mấy status của bạn. Vợ chồng họ thường xuyên cãi nhau về đủ thứ, từ con cái đến việc nhà, và đều cứng đầu không ai nhường ai, nên thường kết thúc bằng việc quay lưng ngủ. Huyền nghĩ ra chiêu viết mail hoặc inbox facebook để trò chuyện.
Bình thấy ý tưởng của vợ hay nên đồng ý ngay. Tuy nhiên, sau khi Huyền viết tâm huyết và gửi email cho chồng, Bình vẫn mải chơi Angry Birds và chỉ mở mail ra xem khi đã buồn ngủ. Huyền vào kiểm tra điện thoại nhưng không thấy chồng hồi âm, chạy vào giường thì thấy Bình đã ngủ say. Huyền tức giận cấu véo chồng. Sáng hôm sau, đồng nghiệp thấy dấu vết trên người Bình tưởng vợ chồng anh có gì "nóng". Bạn bè ghen tị với Huyền vì vợ chồng cô trẻ trung, nhưng mẹ chồng thì chỉ lắc đầu thở dài khi thấy đôi trẻ chành chọe. Phụ nữ thường mong muốn có chồng là bờ vai vững chắc.
Nhiều chị em vẫn phải sống với chồng trẻ con.


Source: https://afamily.vn/tinh-yeu-hon-nhan/vo-chong-ga-to-20130404113557670.chn